Mẹ chồng mắng nhiếc con dâu khi thấy con trai giúp vợ giặt quần áo mà chưa hiểu rõ sự việc.
Vợ chồng Mai đã kết hôn hơn một năm và có một bé gái. Sau đám cưới, họ dọn về sống chung với bố mẹ chồng, mặc dù trước đó bố mẹ Quang khá ưng ý Mai. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã phát sinh khi sống chung. Sau khi cưới, họ muốn mở cửa hàng buôn bán nhỏ nhưng bị bố mẹ chồng phản đối vì lo sợ thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng, sau khi thuyết phục, ông bà đã đồng ý. Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén, việc làm ăn của vợ chồng Mai diễn ra thuận lợi.
Họ hàng ai nấy đều mừng cho Mai và chồng, nhưng khi biết mình có thai, Mai cảm thấy bối rối. Dù có con là điều hạnh phúc, nhưng việc kinh doanh đang phát triển cần sự tập trung, khiến cô lo lắng. Cả hai vợ chồng đều háo hức nhưng mong sự giúp đỡ từ bố mẹ hai bên, nhất là từ bố mẹ chồng sống ngay trong nhà, nhưng họ lại không hỗ trợ gì. Dù mang thai, Mai vẫn phải lo việc cửa hàng và nhà cửa, không muốn làm phiền Quang vì biết anh cũng mệt mỏi. Mẹ Mai chỉ đến giúp trong 10 ngày sau khi cô sinh.
Bà không thể ở lâu vì phải về làm việc và không tiện ở nhà thông gia, dù thương con đến mấy cũng phải chấp nhận. Mẹ Quang không làm giúp việc nhà nhưng vẫn trông cháu, nên Mai cố gắng chịu đựng. Con cô giờ đã 5 tháng, gần đây bé hay quấy khóc vì thời tiết thay đổi, còn Mai bận rộn với việc buôn bán nên không có thời gian dọn dẹp. Hôm qua, cô nhờ chồng giặt quần áo lần đầu sau hơn 1 năm. Trong lúc Quang đang giặt, mẹ anh về thấy và vào buồng trách móc Mai, nói rằng cô không nên để chồng làm việc nặng sau khi đi làm về.
Mẹ chồng Mai giận dữ quay lưng và đóng cửa lại. Mẹ Quang nói nhỏ, chồng cô không nghe nhưng Mai thì nghẹn ngào. Cô chỉ nhờ chồng giúp việc nhà lần đầu tiên từ khi cưới, trong khi con đang ốm. Cô cảm thấy ấm ức và ước có thể dọn ra ở riêng ngay lập tức.


Source: https://afamily.vn/thay-con-trai-giup-vo-giat-quan-ao-me-chong-khong-tiec-loi-mang-nhiec-nang-dau-ma-chua-kip-hieu-dau-duoi-cau-chuyen-20181008005253319.chn